Chầu Thánh Thể CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C: “Tỉnh thức chờ đợi Chúa đến” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

 

Chủ đề: “Tỉnh thức chờ đợi Chúa đến

J.B Hoàng Dương, S.S.S


I. MỞ ĐẦU

– Dấu Thánh Giá

– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội

II. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: THỜ LẠY CHÚA (Lm. Hoài Đức)

ĐK. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

III. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con đến trước Chúa trong tâm tình vui mừng và cảm tạ. Mùa Vọng là thời gian chúng con chuẩn bị đón Chúa đến trong cuộc đời mình. Chúa là Vua vũ trụ, nhưng lại đến với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, khiêm tốn trong hình bánh và rượu, để yêu thương và nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa, để khi Ngài đến, chúng con sẽ đứng vững và đầy niềm vui.

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

THÁNH VỊNH 25

Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài trong niềm tin và yêu mến. Xin Chúa dẫn dắt chúng con theo con đường Ngài chỉ dạy. Cùng nhau, chúng con hát lên lời Thánh Vịnh để tạ ơn và ngợi khen Chúa.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

Bè Nữ:

Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.

Bè Nam:

Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

Bè Nữ:

Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

Bè Nam:

Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

Bè Nữ:

Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

Bè Nam:

Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

Bè Nữ:

Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

Bè Nam:

CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân.
dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

Bè Nữ:

Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

III. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm Nguyễn Duy)

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?’

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

SUY NIỆM 

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa trái tim và tâm hồn nhỏ bé của mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Chúng con biết rằng khi tỉnh thức và cầu nguyện, Chúa sẽ luôn ở bên, dẫn dắt chúng con trong mọi bước đường đời.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con phải làm rất nhiều việc như học bài, vui chơi với bạn bè, giúp đỡ cha mẹ và anh chị em, và những ước mơ về tương lai. Đôi khi chúng làm cho chúng con cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Nhưng khi đến gần Chúa, chúng con cảm thấy bình an và được yêu thương. Chúa là nguồn sức mạnh giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn.

Chúa dạy chúng con: “Hãy chuẩn bị, vì giờ cứu rỗi đã gần.” Chúa muốn chúng con chuẩn bị tâm hồn để đón Ngài, không chỉ qua cầu nguyện, mà còn qua việc yêu thương và giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người nghèo khó, đau khổ.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua thử thách, sự khôn ngoan để chọn điều đúng đắn và đức tin vững vàng để luôn tin tưởng vào Chúa. Chúng con biết rằng khi đặt niềm tin vào Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt chúng con qua mọi khó khăn, và mỗi ngày sống sẽ là món quà tặng Chúa.

Mùa Vọng là thời gian để chúng con chờ đón Chúa đến. Chúa đã đến trong hình hài một em bé nghèo khó trong máng cỏ, dạy chúng con rằng sự tỉnh thức không phải ở những việc lớn lao, mà ở những việc nhỏ mỗi ngày: cầu nguyện, yêu thương, giúp đỡ người khác. Mùa Vọng cũng giúp chúng con hiểu rằng, mỗi ngày, chúng con đang gần hơn với ngày Chúa đến trong vinh quang, và vì thế, chúng con cần sống mỗi ngày với lòng biết ơn và yêu mến.

Xin cho chúng con sức mạnh để sống mỗi ngày thật ý nghĩa, luôn nhớ đến Chúa trong những việc nhỏ, những lời nói tử tế và trong tình yêu thương dành cho mọi người. Xin dạy chúng con sống tỉnh thức, luôn sẵn sàng đón nhận những ơn lành Chúa ban và sống trong niềm vui của những người đang chờ đợi Chúa đến.

Chúng con yêu Chúa rất nhiều, xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện và niềm tin của chúng con. Xin Chúa luôn ở bên và dẫn dắt chúng con đến gần Chúa hơn, để mỗi ngày sống của chúng con đều là một bước gần hơn đến Chúa. Amen.

CẦU NGUYỆN

1. Cầu nguyện cho Giáo Hội
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con xin dâng lên Chúa Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và Linh Mục. Xin Chúa ban cho các ngài sức mạnh và khôn ngoan, để các ngài luôn dẫn dắt Giáo Hội với tình yêu và sự thánh thiện. Xin Chúa cũng ban cho các ngài lòng can đảm trong việc rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là trong những thử thách và khó khăn. Xin Chúa đổ đầy ân sủng của Ngài trên các ngài, để các ngài trở thành ánh sáng và là mẫu gương cho tất cả chúng con trong đức tin và hành động.
CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con
2. Cầu nguyện cho thế giới được hòa bình
Lạy Chúa,
Chúng con dâng lên Chúa thế giới mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc. Xin Chúa xoa dịu những đau khổ, xung đột và bất hòa đang xảy ra trên khắp các quốc gia. Xin cho mọi người biết sống trong sự hiểu biết, tôn trọng và yêu thương nhau. Xin chữa lành những vết thương trong lòng con người và đem lại cho thế giới sự bình an đích thực, mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng.
CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con
3. Cầu nguyện cho người nghèo
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những người nghèo khó, những người không có đủ cơm ăn áo mặc, và những người đang phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Xin Chúa mở rộng lòng mọi người, cùng biết chia sẻ và yêu thương những người nghèo khổ xung quanh mình. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh, niềm hy vọng và sự an ủi trong những lúc khó khăn. Chúng con cầu xin Chúa cung cấp cho họ mọi nhu cầu thiết yếu và giúp họ tìm được con đường dẫn đến sự sống và hạnh phúc.
CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con
4. Cầu nguyện cho thiếu nhi
Lạy Chúa,
Chúng con cầu nguyện cho tất cả các thiếu nhi trên thế giới. Xin Chúa bảo vệ và gìn giữ các em trong tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban cho các em có một cuộc sống an lành, được học hỏi và phát triển trong môi trường yêu thương, công bằng và hòa bình. Xin cho các em biết yêu mến Chúa, sống tốt, và luôn biết chăm sóc, giúp đỡ những người xung quanh. Xin Chúa tiếp tục ban cho các em những ân sủng cần thiết để trưởng thành trong đức tin và đức ái.
CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con

IV. BAN PHÉP LÀNH
Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.

– Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

V. HÁT KẾT: Hãy Chỗi Dậy (Lm. Kim Long)

ĐK: Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.
1. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng ta hãy bước theo đường quang.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)

Tải file tại đây!