Ơn Cứu Độ Của Anh Em Đang Đến Gần
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: Con Mến Yêu (T- Phụng- Tam Thảo)
1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càng khôn hằng náu thân tù hãm vì con.
2.Con phó dâng tâm hồn thật thà , Cùng với lòng đội ơn thiết tha, Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha hằng xót thương phù giúp người ta.
ĐK. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.
II. TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Thánh Thể,
Chúa là nguồn hạnh phúc, ánh sáng và ơn cứu độ của chúng con. Trong giây phút thánh thiêng này, khi được gần Chúa, tâm hồn chúng con tràn đầy bình an. Chúng con dâng lên Chúa lòng mến yêu, chúc tụng và tạ ơn Ngài. Mặc dù mắt trần không thấy Chúa, xin cho đức tin chúng con mạnh mẽ và chân thành. Xin dạy chúng con đáp lại tình yêu Chúa bằng trái tim đơn sơ, sẵn sàng đón nhận Chúa và mọi người xung quanh.
Lạy Chúa, xin soi sáng chúng con để nhận ra sự hiện diện yêu thương của Ngài trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. Xin đổ tràn tình yêu vô biên của Ngài vào lòng chúng con, để chúng con trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Chúa, mang bình an và ánh sáng đến mọi nơi.
III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giê-su!
Hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng con về những dấu hiệu của ngày cuối cùng và mời gọi chúng con sống tỉnh thức, sẵn sàng đón nhận Chúa khi Ngài trở lại.
Chúa đã báo trước rằng sẽ có những dấu lạ trên trời và dưới đất, những cơn biến động lớn lao khiến lòng người hoang mang và lo âu. Sóng biển sẽ dâng trào, các vì tinh tú sẽ đổi thay, và thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn. Nhưng giữa những cơn sóng dữ của đời, Chúa lại mời gọi chúng con ngẩng cao đầu, vì ơn cứu độ mà Ngài hứa ban đang đến gần.
Giữa cảnh tang thương, bất ổn của nhân loại, chúng con không khỏi cảm thấy sợ hãi và yếu đuối. Tuy nhiên, những dấu hiệu ấy lại là lời nhắc nhở chúng con rằng, mọi sự trên thế gian này chỉ là tạm thời, quyền năng cùng tình yêu Chúa vẫn luôn trường tồn. Hơn nữa, lời hứa của Chúa chính là ánh sáng soi rọi qua những đêm tối mịt mù, là nguồn an ủi cho những tâm hồn đang kiếm tìm niềm hy vọng. Dù thế giới có đổi thay, Chúa vẫn là thành trì vững chắc, Đấng Cứu Độ không bao giờ lay chuyển. Như tác giả Thánh Vịnh đã khẳng định:
“CHÚA là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con;
lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc,
là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.” (TV 8,3)
Bên cạnh đó, Chúa cũng nhắc bảo chúng con: “Hãy coi chừng, kẻo lòng anh em ra nặng nề vì chè chén say sưa và những lo lắng của đời này” (Lc 21,34). Quả vậy, trong cuộc sống, chúng con dễ bị cuốn vào công việc, vật chất, đam mê và lo lắng về tương lai, quên rằng đời này chỉ là hành trình tạm bợ, mục tiêu thực sự là hạnh phúc vĩnh cửu trong Chúa. Chúa mời gọi chúng con tỉnh thức, đừng để những lo toan đời thường làm mờ đi mục tiêu vĩnh cửu. Sự sống thật chỉ có trong Chúa, nơi tình yêu và bình an và ân sủng. Khi phó thác mọi sự, chúng con sẽ nhận ra không gì có thể lấy đi niềm hy vọng Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người.
Vì vậy, Chúa mời gọi chúng con: “Hãy cầu nguyện không ngừng, để anh em được đủ sức đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36). Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là con đường giúp chúng con gắn kết sâu sắc hơn với tình yêu của Ngài. Khi chúng con quỳ gối trước mặt Chúa, chúng con cảm nhận được bàn tay nâng đỡ, trái tim đầy thương xót, và ánh mắt luôn dõi theo chúng con của Ngài.
Trong cầu nguyện, chúng con tìm được sức mạnh để vượt qua mọi nghịch cảnh, tìm thấy bình an giữa những bão giông cuộc đời. Chúa mời gọi chúng con sống sẵn sàng, không phải trong lo lắng hay sợ hãi, mà trong niềm hy vọng và yêu thương. Đừng để những gánh nặng trần gian làm chai sạn tâm hồn chúng con, nhưng hãy để tình yêu Ngài luôn sưởi ấm và dẫn dắt chúng con đến với sự sống đời đời.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Ngài dành cho chúng con. Xin dạy chúng con sống tỉnh thức và sẵn sàng đón nhận Ngài bất cứ lúc nào. Trong thử thách, xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng kiên trung.
Xin giúp chúng con cầu nguyện không ngừng, luôn gắn bó với Chúa và tìm thấy bình an nơi Ngài. Xin Chúa làm chủ cuộc đời chúng con, để mọi suy nghĩ và hành động đều hướng về Ngài. Chúa là ánh sáng, niềm hy vọng và sức mạnh của chúng con. Amen.
Hát: LỜI TẠ ƠN (Anh Tuấn)
1. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên. Khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con tháng năm hoài vẫn miên man.
ĐK. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca. Xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài.
2. Là giọt sương long lanh trong nắng ôi rất đẹp và rất xinh. Nhưng chẳng lâu tan biến dần, biến dần. Là một làn mây bay bay theo gió. Chút tơ trời Chúa đâu quên thế nên Ngài vẫn ngay bên.
IV. TÂM TÌNH CẦU XIN
1. Cầu cho Giáo Hội
Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội trên toàn thế giới. Xin Chúa ban ơn cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục và tất cả các tín hữu, để chúng con luôn sống trung thành với Chúa, làm chứng cho tình yêu và sự thật của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin cho Giáo Hội được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, và là dấu chỉ hy vọng và bình an cho thế giới.
2. Cầu cho Thế Giới
Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho thế giới này, đặc biệt trong những lúc khủng hoảng, chiến tranh, và bất hòa. Xin Chúa ban ơn hòa bình cho các quốc gia, cho những nơi đang phải đối mặt với xung đột, nghèo đói và thiên tai. Xin Chúa mở rộng lòng nhân ái và hiểu biết giữa các dân tộc, để mọi người sống hòa thuận và cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương.
3. Cầu cho Người Nghèo
Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người nghèo khổ, những người thiếu thốn cơm ăn, áo mặc, và sự chăm sóc. Xin Chúa đổ tràn ơn lành của Ngài lên những người sống trong nghèo đói, đau khổ và bệnh tật. Xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng, chia sẻ và yêu thương những anh chị em nghèo khó quanh chúng con, để họ cảm nhận được tình thương của Chúa qua những hành động bác ái của chúng con.
4. Cầu cho Giáo Xứ
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn sống hiệp nhất trong tình yêu thương, biết yêu mến và phục vụ nhau. Xin cho mọi người được ơn sức mạnh, can đảm và niềm vui trong công việc tông đồ. Xin Chúa cũng giúp chúng con luôn sống trong sự tỉnh thức, sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của Ngài trong từng giây phút của cuộc đời.
V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VI. HÁT KẾT
Hát: Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh-Vũ Đình Trác)
ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến . Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi , xin dâng lời cảm tạ , Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới, con í ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.
1. Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con thương con như gà Mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.
Tải file về: Chầu Thánh Thể – CN I MV C