MẦU NHIỆM CỦA TÌNH YÊU
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: THỜ LẠY CHÚA _ Lm Hoài Đức
ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá, thần lương đây sẵn chờ, chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lâu công mà không quản long đong, thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước tới cùng, Tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Chúa đây lẽ nào con ngã lòng
II. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc biết bao vì giây phút này chính Chúa đã quy tụ chúng con về đây bên tôn nhan Chúa. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con lúc này nơi bí tích nhiệm mầu. Lạy Chúa, vì yêu và muốn ở với nhân loại, Chúa đã ở lại nơi Bí tích Thánh Thể để khi chúng con biết đến thờ lạy mà được ơn cứu độ. Còn niềm vui nào hơn nữa khi được Chúa ở gần với chúng mỗi ngày trên bàn thờ, và trong từng khoảnh khắc hành trình dương thế của chúng con.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con gát lại những mối ưu tư, vất vả của cuộc sống quá đỗi nhộn nhịp này để chúng con có những giây phút lắng đọng bên Chúa. Lắng đọng để nghe tiếng Chúa đang muốn chúng con làm gì, lắng đọng để chúng con có khả năng nghe được tiếng của tha nhân mình, lắng đọng để chúng con nghe được chính tiếng lòng của mình. Xin Chúa cho chúng con biết trân quý những giây phút ở bên Chúa để cho tình Chúa như ngọn lửa sưởi ấm linh hồn chúng con nơi cuộc lữ hành trần thế đầy gai chông này. Amen
(thinh lặng ít phút)
III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG
Người dẫn: Thánh Vịnh 104 là một bài ca ngợi Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Vịnh gia mô tả cách Thiên Chúa đã sắp đặt vũ trụ và vạn vật cách khôn ngoan, trật tự và đầy yêu thương. Thánh Vịnh dạy chúng ta biết sống tâm tình chiêm ngắm, biết ơn và tôn vinh Thiên Chúa qua thiên nhiên và sự sống hằng ngày.
Cộng đoàn: (có thể đọc chung hoặc chia bè)
1 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả!
Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt,
2 cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang.
Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,
3 điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.
Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió.
4 Sứ giả Ngài: làm gió bốn phương,
nô bộc Chúa: lửa hồng muôn ngọn.
5 Chúa lập địa cầu trên nền vững,
khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời!
6 Áo vực thẳm choàng lên trái đất,
khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.
7 Nghe tiếng Ngài doạ nạt, chúng đồng loạt chạy dài;
sấm Ngài mới rền vang, chúng kinh hoàng trốn thoát,
8 băng qua núi qua đồi, chảy xuôi ra đồng nội
về nơi Chúa đặt cho.
9 Ngài vạch đường ranh giới ngăn cản chúng vượt qua,
không còn cho trở lại dâng lên ngập địa cầu.
10 Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,
11 đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
12 Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.
13 Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.
14 Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
15 chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.
16 Hương bá Li-băng, những cây CHÚA đã trồng,
được tràn trề nhựa sống.
17 Bầy chim tước rủ nhau làm ổ,
hạc bay về xây tổ ngọn cao.
18 Núi chon von, loài sơn dương tìm đến,
hốc đá sâu, giống ngân thử ẩn mình.
19 Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết,
dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.
20 Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muông thú tung hoành.
21 Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.
22 Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.
23 Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.
24 Công trình Ngài, lạy CHÚA, quả thiên hình vạn trạng!
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
25 Này đại dương bát ngát mênh mông,
nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng,
26 nơi tàu bè cỡi sóng và thủy quái tung tăng,
là vật Chúa tạo thành để làm trò tiêu khiển.
27 Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
28 Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.
29 Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
30 Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.
31 Vinh hiển CHÚA, nguyện muôn năm tồn tại,
công trình CHÚA làm Chúa được hân hoan.
32 Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,
Người chạm núi cao, núi toả khói mịt mù.
33 Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng CHÚA,
sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.
34 Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
đối với tôi, niềm vui là chính CHÚA.
35 Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời,
bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai.
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
Người dẫn: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con ngước mắt chiêm ngắm trời cao, đất rộng, muôn vật hữu hình và vô hình – tất cả đều là kỳ công tuyệt mỹ của tình yêu sáng tạo. Chúa mặc lấy ánh sáng, dựng nên vòm trời, cho mạch nước tuôn chảy, cho cỏ cây mọc lên nuôi sống loài người và muôn thú. Lạy Chúa, mọi sự sống đều nhờ Chúa mà tồn tại, mọi vẻ đẹp đều phản chiếu vinh quang Chúa. Xin ban cho chúng con trái tim biết ca ngợi, đôi mắt biết chiêm ngắm, và tâm hồn biết cúi mình thờ lạy Đấng đã dựng nên muôn loài. Xin Thần Khí Chúa canh tân địa cầu, và làm cho đời sống chúng con trở nên lời ca tán tụng vinh quang Chúa đến muôn đời. Amen.
(Thinh lặng ít phút)
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy
1.Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2.Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
1. LỜI CHÚA (Mt 2,1-12) (mời cộng đoàn đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
2. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống kiếp nhân sinh, những câu hỏi về số phận con người vẫn luôn là nỗi ưu tư canh cánh trong lòng của mỗi một con người chúng con. Tôi từ đâu đến trong thế giới này? Tôi sống trong thế giới này để làm gì? Và sau khi chết tôi sẽ đi về đâu? Đây là những câu hỏi mà con người vẫn hằng đi tìm lời giải đáp cho cả cuộc sống trên dương thế này.
Có người đi tìm ý nghĩa đời mình nơi tiền tài danh vọng bằng cách ra sức làm việc để tích góp cho nhiều của cải, rồi đắm chìm số kiếp vào đời sống hưởng thụ và kết thúc cuộc đời của mình trên nhung gấm lụa là mặt cho số kiếp sẽ trôi dạt về đâu. Cũng có người chu đáo hơn, đi tìm ý nghĩa đời mình bằng việc xây dựng số phận trên nền của những cái đẹp, không màng đến của cải vật chất, sống hoà mình với thiên nhiên, tu tâm dưỡng tánh cứu người giúp đời. Thế nhưng, cuối cùng lại đâu khổ vì không thể biết được sau khi kết thúc cuộc đời này số kiếp sẽ đi về đâu, bao nhiêu công đức tích góp giúp gì cho số kiếp của mình và bất an sợ hải khi phải đối diện với cái chết.
Lạy Chúa, chúng con đang mãi loay hoay để đi tìm con đường riêng cho hạnh phúc của đời mình. Nhưng rốt cuộc, chúng con không biết phải đi tìm nó ở nơi đâu vì tất cả đều là chóng qua, tạm bợ. Tin Mừng hôm nay, Chúa đã chỉ cho chúng con nẻo đường dẫn tới hạnh phúc thực sự.
Tin Mừng trình bày hình ảnh ba nhà đạo sĩ ở phương đông dò dẩm, lần theo ngôi sao lạ đi tìm vị vua mới sinh. Ba nhà đạo sĩ không phải là người Do-thái, và họ không hề biết lời loan báo của các ngôn sứ về Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra cho loài người. Họ chỉ hiểu qua lòng mê tín, bói toán và họ chỉ biết rằng ngôi sao lạ đó là tiên báo một vị vua xuất chúng được sinh ra trong trần gian này. Ngôi sao lạ khơi dậy nơi họ sự hiểu biết về một con người siêu vượt nên họ đã đi tìm, có thể, trong tiềm thức họ tìm Chân lý cho cuộc đời mình. Và khi gặp được rồi ân sủng đã đổ tràng trên họ, họ nhận ra vị vua mới sinh là Vua các vua, Chúa các chúa; họ đã bái thờ Người.
Lạy Chúa, hể những ai có lòng khoa khát tìm Chúa thì đều được ơn phúc kiến dung nhan Ngài như ba nhà đạo sĩ trong Tin Mừng. Ấy vậy mà chúng con dù ở gần bên Chúa nhưng lòng trí bị lu mờ chẳng khác gì như Hêrôđê và các luật sĩ trong dân Dothái. Ngôi sao lạ vẫn sáng trên bầu trời, ánh sao ấy vẫn chiếu tỏ cho muôn dân nước và cho cả chúng con nữa. Nhưng nghịch lý là chỉ có những người ngoại mới nhận ra. Như lời của thánh sử Gioan “Người đã vào nhà mình mà người nhà chẳng chịu đón” (Ga 1, 11), nghe sao cay đắng, chua chát. Chúa đã đến, đã ở giữa chúng con nhưng chúng con đã không hề biết. Sự thờ ơ đối với Chúa, chúng con chẳng khác gì Hêrôđê sợ hải toan tính tìm giết vị Vua mới sinh. Chúng con dễ tự mãn với những điều mình hiểu biết về Chúa, chẳng còn thao thức tìm Ngài, nên cũng chẳng quan tâm gì đến những dấu chỉ của thời đại. Chúng con cần lòng khao khát chân lý và sự thiện hảo như các nhà chiêm tinh, để can đảm ra khỏi mình, ra khỏi những an toàn tiện nghi đang trói buộc mình hằng ngày, để thấy Chúa đang tỏ mình qua mọi biến cố của đời sống chúng con.
Lạy Chúa, những tiện nghi, những ích lợi của trần thế đã làm mờ lòng trí chúng con. Những thú vui trong cuộc sống làm chúng con không còn nhận ra Chúa nữa. Sự ghen ghét-đố kỵ làm chúng con không thể đón Chúa vào tâm lòng mình được. Xin cho chúng con ý thức mục đích sống của mình là gì? Chúa có vị trí nào trong đời sống của chúng con. Xin đừng để con quá bận tâm đến “cái được cái mất” mà lại ít quan tâm đến cái làm cho chúng con sống, chuyển động, hiện hữu. Và sâu xa hơn để con thấy được Chúa có vị trí nào trong tâm hồn của chúng con. Amen
HÁT: Loài Người Ơi – Văn Thiều
ĐK. Loài người ơi tới Belem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang, Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.
1. Belem năm ấy ánh sao chiếu soi giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao nhiêu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương.
2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui theo tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh, noi theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn khiết trinh
VI. TÂM TÌNH CẦU XIN (mời cộng đoàn quỳ)
Chủ sự:Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng yêu thương, hằng tỏ mình ra cho nhân loại được đón nhận ơn cứu đố. Trước tình yêu nhiệm mầu của Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết cho Hội Thánh, cho thế giới, và cho cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa đoái thương chấp nhận.
1. Chúng ta cũng xin Chúa thương ban hòa bình cho những nơi còn chiến tranh, công lý cho những người bị áp bức, và niềm hy vọng cho những ai đang sống trong lo âu, bệnh tật và nghèo đói. Xin cho mọi người biết nhận ra tình yêu Chúa nơi Thánh Thể là phương thuốc duy nhất giải quyết mọi vấn nạn của thế giới hôm nay.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
2. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết mở lòng đón nhận sự khôn ngoan và lòng nhân ái, để phục vụ công ích trong chân lý và hòa bình.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chính cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót và bất toàn của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời xin Ngài ban ơn giúp chúng ta biết tận dung thời gian Chúa ban, để sống đức tin cách trưởng thành, hiệp nhất với nhau trong đức ái, yêu thương nhau chân thành, nhờ vậy mà lớn lên trong tình yêu và ân sủng của Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
4. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả quý vị thân nhân và ân nhân của chúng ta. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý vị trong cuộc sống này. Xin Chúa ban cho họ bình an trong tâm hồn, sức khỏe trong thân xác, niềm vui trong gia đình và phúc lành trong mọi công việc. Xin cho tình yêu và lòng quảng đại họ trao ban được Chúa đáp đền gấp trăm, và cho đời sống của họ luôn tràn đầy ánh sáng và ân sủng của Ngài.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa của thời gian và lịch sử, xin thương nhận những lời cầu nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con vừa dâng lên. Xin cho chúng con luôn biết làm mới tâm hồn mỗi ngày, xin cho chúng con đầy niềm tin, cậy và mến, để mỗi ngày sống đều làm sáng danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VI. KẾT CHẦU
HÁT: NGUỒN CẬY TRÔNG – Hoàng Vũ
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.
ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm, đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.
3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua, Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.
Tải File: CHẦU THÁNH THỂ _ CHÚA NHẬT _ LỄ CHÚA HIỂN LINH _ NĂM A

