Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật _ III Thường Niên _Năm A

TRỜ NÊN LƯỚI NGƯỜI

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

HÁT: THỜ LẠY CHÚA_ Lm Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá, thần lương đây sẵn chờ, chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lâu công mà không quản long đong, thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước tới cùng, Tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Chúa đây lẽ nào con ngã lòng.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

Người dẫn (ND): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang quy tụ trước tôn nhan Chúa giờ đây với tấm lòng yêu mến tôn thờ Chúa, cùng với lòng tin thật Chúa ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế qua bí tích Thánh Thể.

Cộng đoàn (CĐ): Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa.

ND: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con khiêm cung quỳ gối tôn thờ Chúa đang ngự nơi đây, Chúa là Thiên Chúa đã hạ cố đến với con người nhất là những người đau khổ, những người bệnh tật, những người sống trong tội lỗi, nhưng Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận và mời gọi mọi người vào trong sự sống của Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa.

ND: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa nhập thể để loan báo Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Chúa tiếp tục trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các tông đồ, cho Hội Thánh và cho cả chúng con nữa. Vậy giờ đây, xin ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con, để tâm hồn và đời sống chúng con trở nên xứng đáng, nhiệt thành cho sứ mạng làm chứng Tin Mừng trong xã hội ngày hôm nay

CĐ: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa.

 (thinh lặng ít phút)

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn ban phát cho chúng con những ân sủng cần thiết để chúng con biết yêu thương, hy sinh cho nhau và biết xây dựng xã hội và bảo vệ trái đất này. Thế nhưng, trong cuộc sống, không ít lần chúng con đã thờ ơ với ơn ban của Chúa, chúng con lơ đãng với sứ mạng mà Chúa đã ủy thác. Vậy giờ đây trước nhan Thánh Chúa, chúng con xin dâng lên tâm tình thống hối, xin Chúa thứ tha những những lỗi lầm, những bất toàn của chúng con và toàn thế giới. Xin Chúa đổi mới tâm hồn chúng con để chúng con biết sống yêu thương nhau và yêu ngôi nhà chung là trái đất này.

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con

mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.

Vâng con biết tội mình đã phạm,

 lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trước mắt ngài

Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

 đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

(Thinh lặng ít phút)

IV. TÂM TÌNH TẠ ƠN

ND: Lạy Chúa là Chúa tể muôn loài, chính nhờ Người, trong Người mà muôn thụ tạo được dựng nên. Vì thế, trong giây phút thánh thiêng này, cùng với muôn loài trong vũ trụ này chúng con dâng lên Chúa lời chúc tụng tạ ơn.

(cộng đoàn đọc 2 bè)

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *

chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, *

chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ítraen, *

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *

Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,

A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(cộng đoàn thinh lặng ít phút)

V. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

1. LỜI CHÚA (Mt 4, 12-23 ) (mời cộng đoàn đứng)

             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng:Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

2. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)

          Bước vào đời với lứa tuổi trưởng thành, ai cũng phải hướng cho mình một tương lai với một nghề nghiệp nhất định để nuôi sống bản thân và gia đình. Đó có thể là giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, sửa xe, lái buôn,… Trong Tin Mừng hôm nay, các Tông đồ trước khi được Chúa Giêsu gọi, các ông cũng đang thi hành công việc thường ngày với nghề đánh cá như bao con người sống vùng biển hồ Galilê để mưu sinh.

          Quả thế, với các ông mỗi ngày như mọi ngày, vẫn công việc quen thuộc đó. Nhưng hôm nay các ông lại lắng nghe được tiếng mời gọi lạ thường: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Một lời mời gọi nơi một người khác lạ, ấy vậy mà hành động của các ông lập tức bỏ lại mọi sự và theo Người. Một hành động đáp trả dứt khoát bước theo Chúa Giêsu, các ông sẽ ở lại với Người, học nơi Người, lắng nghe và chứng kiến những “điềm thiêng và dấu lạ” Chúa Giêsu làm. Hành động bước theo của các ông đồng nghĩa với việc nhận lãnh một đời sống mới, một sứ vụ mới là chứng nhân. Thay vì là những người ngày đêm thả lưới bắt cá để mưu sinh cuộc sống. Giờ đây, các ông trở nên những môn đệ, những tông đồ của Đức Kitô. Biển cả bây giờ là thế giới bao la, cá giờ đây là những người chưa được lắng nghe Tin Mừng cứu độ của Chúa. Sứ mạng các ông giờ là thi hành sứ mạng mà Thầy Giêsu đã thi hành là kêu gọi muôn dân muôn nước hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Nghĩa là, kêu gọi mọi người trở về với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, tin tưởng và hy vọng vào Chúa là Đấng đến để mang ơn cứu độ cho con người.

          Sứ mạng đó vẫn luôn tiếp tục trong Hội Thánh, với mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cũng mang trong mình sứ mạng nối tiếp của các Tông Đồ, bởi ơn gọi làm Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ. Nói cách khác, mỗi người Kitô hữu ngoài công việc thường ngày của cuộc sống còn có thêm một nghề thiêng liêng nữa là “nghề lưới người” – nghĩa là sứ vụ làm chứng Tin Mừng theo những cách thức và phương tiện đa dạng mà Chúa ban.

          “Nghề lưới người” không có lương bổng, không cần đến người khác trả ơn, nhưng mỗi người cần hy sinh dấn thân phục vụ, cần đời sống chứng tá bằng tình yêu thương và cả sự hy sinh thời gian, công sức và đôi khi cả bản thân. Nghề thiêng liêng này có sức thu hút lớn lao, bởi chính Chúa Giêsu đã chọn gọi mỗi người để cùng nhau góp phần vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ. Đây là sứ vụ mà Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha một cách triệt để, bằng việc chịu chết trên Thánh giá để chuộc tội cho nhân loại và đã sống lại để đưa con người về với Thiên Chúa.

          Quả thực, loan báo Tin Mừng luôn là sứ mạng cấp thiết vì ơn cứu độ phổ quát cho muôn người. Giáo Hội luôn ý thức sứ mạng cao trọng đó, vì thế, phương châm sống của Giáo Hội Việt Nam là: “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Nghĩa là, trong bậc sống, trong ơn gọi của mình, Giáo Hội mời gọi người Kitô hữu hãy làm tỏ hiện đời sống thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô và đưa Tin Mừng vào đời sống; với vai trò là người cha người mẹ trong gia đình, cần xây dựng tình yêu gia đình bằng cách nâng đỡ, tin tưởng, bao dung nhau, rao truyền và giáo dục con cái theo tinh thần nhân bản Kitô giáo; với vai trò là người con trong gia đình, sứ mạng là biết vâng lời, giúp đỡ cha mẹ và sống yêu thương giữa các bạn bè.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với ánh sáng Lời Chúa, xin cho chúng con biết thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa trong đời sống thường ngày, xin ban Thánh Thần soi dẫn để chúng con biết lắng nghe Lời Chúa như nguồn sức mạnh để làm chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa tiếp tục ở lại và nâng đỡ chúng con trong đời sống để những việc làm của chúng con phản chiếu ánh sáng của Tin Mừng cứu độ của Chúa.Amen

(Thinh lặng ít phút)

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN (mời cộng đoàn quỳ)

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến trần gian thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Người trao lại sứ mạng đó cho các môn đệ và cho toàn thể Giáo Hội. Và hôm nay, Giáo Hội cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cách đặc biệt cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Với những tâm tình đó, giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện của Giáo Hội và từng người chúng ta.

1. Chúng ta dâng lên Chúa Giáo Hội hoàn cầu. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho con thuyền Giáo Hội luôn đứng vững trước những thách đố của xã hội. Xin Chúa chúc lành và ban ơn hiệp nhất cho mọi phẩm trật trong Giáo Hội. Để mọi thành phần Dân Chúa trở nên ánh sáng chiếu soi thế gian, đưa dẫn mọi người tìm về cùng Chúa, lãnh nhận ân sủng và tình yêu của Ngài.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người cùng tin nhận Đức Kitô, luôn được hiệp nhất với nhau trong cùng một Thánh Thần Chân Lý và mến yêu, để cũng được thông hiệp sự sung mãn hạnh phúc muôn đời trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Cũng xin dâng lên Chúa thế giới đang hỗn loạn vì bạo lực vì chiến tranh hận thù. Xin thế giới được hòa bình và muôn dân được sống trong cảnh thái bình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúng ta dâng lên Chúa biết bao người đang âm thầm dâng hiến cuộc đời trong cánh đồng truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa ban cho họ tràn đầy ân sủng và những ơn lành cần thiết. Xin cho họ luôn giữ lòng nhiệt thành trong sứ vụ loan truyền Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa cho mọi người nhận ra và đáp trả lời mời gọi của Chúa, để nhân loại được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành xuống trên từng người, từng gia đình và xin cho mọi người luôn hiệp nhất với nhau để cùng nhau góp phần xây dựng cộng đoàn trở nên chứng tá cho Tin Mừng trong xã hội hôm nay. Và xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho những người đã ra đi trước chúng con.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin tiếp tục chiếu sáng những khoảng tối trong tâm hồn chúng con, để nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn chúng con luôn biết bước đi theo nẻo chính đường ngay. Xin Chúa đón nhận những tâm tư nguyện vọng của chúng con dâng lên Chúa, để chúng con luôn biết sống vâng phục, khiêm nhường và phục vụ theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu – con yêu quý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VI. KẾT CHẦU

Hát: THẦN KHÍ CHÚA SAI ĐI _ Nguyễn Đức Tuấn

ĐK. Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.

1. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.

2. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu. Đem Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi.

Tải File:  CHẦU THÁNH THỂ _ CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN _ NĂM A